Những ngày cuối năm...

dvhieu

Member
Buồn bực ngủ không an
Thảm thương dế thở than.
Trăng trắng trơ bóng lẻ
Gió bấc rít thân côi.
Vận lỡ mang vào hết
Năm dài vùn vụt trôi
 

dvhieu

Member
Cố nhân đi ngàn dặm
Nghẹn ngào buổi phân ly.
Người đi còn trở lại
Năm tháng quay về đâu?
Thời gian? đi đâu tá?
Xa đến ven trời nào?
Nước cứ xuôi biền biệt
Ra biển không hẹn về.
Việc bộn bề tạm gác,
Rượu tiệc cứ no nê.
Một ngày vui cho trọn,
Bù lại cả năm sầu.
Bạn đi chớ nhìn lại,
Trả anh tuổi héo mòn.
 

dvhieu

Member
Gió đông về,
Lạnh!
Tê tái đôi bàn tay,
Buốt giá từng hơi khói thở,
Và con tim lạnh căm những cồn cào...
...
...
Ta ru đời nhằn nhọc,
Gió vì ta thét gào.
Ta ru đời mỏi mệt,
Lá vì ta héo gầy.
Ai than tình hờ hững,
Tình trách ai hững hờ?
...
...
Đời ru ta tiếc nuối,
Tình ru ta ngậm ngùi...
 
Sửa lần cuối:

dvhieu

Member
Sớm nay,
Chim không hót
Hoa không nở
Hạt sương chết rũ dưới mũi gai xương rồng...
...Ta vùi thân vào trong lam lũ, nhục vinh.
 

taodo

Trùm quậy phá VBC
Thơ cuối năm

Làm thơ đón tết cuối năm
Nội dung phải có cuối năm làm nền
Làm nền để viết bài thơ
Bài thơ chúc tết cuối năm cả nhà =))

Thơ mình hay vãi chưởng
 

dvhieu

Member
Giữa bộn bề thương nhớ,
Tình lạc bước về đâu?
Hai con tim lạc lõng,
Hai mảng hồn rát đau.

Trong muôn trùng cách trở,
Em lạc bước về đâu?
Giữa lưng chừng nỗi nhớ,
Hay tận cùng nỗi đau?
 
Sửa lần cuối:
Top