Domcao
New member
Xin gửi đến các bạn 1 sáng tác mới viết xong, sau chuyến trở lại Lào Cai từ ngày 18-23/7/2011.
Nhạc Sơn mưa, Lào Cai!
Nhớ Mai,
Anh dắt xe, em cầm ô
vòng vòng quanh bờ hồ
mưa chẳng ướt những viên gạch đỏ
gió chẳng lao xao những liễu lơ thơ
câu chuyện đôi ta chẳng bao giờ hết
Anh dắt xe, em cầm ô
trời vẫn mưa hay tạnh
ngày sẽ tàn nhanh hay chậm
hôm nay là thứ ba hay thứ tư
chắc không phải thứ bảy
giờ là sáng hay chiều
chắc còn lâu mới tối
lũ chim vẫn hót quanh
lũ bướm vẫn lượn quanh
cỏ mềm nằm chung với hoa
nhạc du dương từ Plaza
mình cứ đi, cứ đi…
Đây cây liễu số 6, hôm nọ em chờ anh
Cây này số 12, bắt anh dài cả cổ
Ghế đá này thứ 5, ghế này hôm chủ nhật
Không phải, là chủ nhật tuần trước
hôm đó mình ăn kem.
Anh dắt xe, em cầm ô
có anh kia ngồi ghế đá làm thơ
giương kính lên, gặp mình – cười mộng mơ
chắc chẳng biết lần thứ mấy mình ngang qua đó
mình cũng có đếm đâu, làm sao mà biết rõ
mình cứ đi mấy mươi lần ốc đảo
trước những đôi bên ghế đá, hàng thông
những khách bộ hành,
những người như mình thích lang thang.
Anh dắt xe, em cầm ô
chung một bóng in trên mặt hồ
chung một lối đi quên ngày quên tháng
quên đường xuôi đường ngược xa xôi.
Anh dắt xe, em cầm ô
Mình đã đi nửa năm hay ba năm sáu tháng rồi nhỉ?
Nay anh trở lại tìm tình ta trên từng ghế đá, ngọn cỏ
Nhạc Sơn xanh hơn xưa, Lào Cai mới hơn xưa
sao anh chẳng ở?
sao lại về xuôi?
rượu Bắc Hà không đủ say?
sương Sa Pa không đủ lạnh?
chợ phiên chẳng đủ vui?
nhà em Than Uyên xa quá sao?
Những chuyến tàu đêm vội vã
đâu biết Nhạc Sơn buồn
mắt người năm cuối sinh viên.
Em lên bản làm cô giáo
Cưới anh bộ đội hay ghen
Anh về gọi em chẳng được
Nhạc Sơn mưa ướt một ngày.
Cao Đa Minh,
Lào Cai, 19-7-2011
Nhạc Sơn mưa, Lào Cai!
Nhớ Mai,
Anh dắt xe, em cầm ô
vòng vòng quanh bờ hồ
mưa chẳng ướt những viên gạch đỏ
gió chẳng lao xao những liễu lơ thơ
câu chuyện đôi ta chẳng bao giờ hết
Anh dắt xe, em cầm ô
trời vẫn mưa hay tạnh
ngày sẽ tàn nhanh hay chậm
hôm nay là thứ ba hay thứ tư
chắc không phải thứ bảy
giờ là sáng hay chiều
chắc còn lâu mới tối
lũ chim vẫn hót quanh
lũ bướm vẫn lượn quanh
cỏ mềm nằm chung với hoa
nhạc du dương từ Plaza
mình cứ đi, cứ đi…
Đây cây liễu số 6, hôm nọ em chờ anh
Cây này số 12, bắt anh dài cả cổ
Ghế đá này thứ 5, ghế này hôm chủ nhật
Không phải, là chủ nhật tuần trước
hôm đó mình ăn kem.
Anh dắt xe, em cầm ô
có anh kia ngồi ghế đá làm thơ
giương kính lên, gặp mình – cười mộng mơ
chắc chẳng biết lần thứ mấy mình ngang qua đó
mình cũng có đếm đâu, làm sao mà biết rõ
mình cứ đi mấy mươi lần ốc đảo
trước những đôi bên ghế đá, hàng thông
những khách bộ hành,
những người như mình thích lang thang.
Anh dắt xe, em cầm ô
chung một bóng in trên mặt hồ
chung một lối đi quên ngày quên tháng
quên đường xuôi đường ngược xa xôi.
Anh dắt xe, em cầm ô
Mình đã đi nửa năm hay ba năm sáu tháng rồi nhỉ?
Nay anh trở lại tìm tình ta trên từng ghế đá, ngọn cỏ
Nhạc Sơn xanh hơn xưa, Lào Cai mới hơn xưa
sao anh chẳng ở?
sao lại về xuôi?
rượu Bắc Hà không đủ say?
sương Sa Pa không đủ lạnh?
chợ phiên chẳng đủ vui?
nhà em Than Uyên xa quá sao?
Những chuyến tàu đêm vội vã
đâu biết Nhạc Sơn buồn
mắt người năm cuối sinh viên.
Em lên bản làm cô giáo
Cưới anh bộ đội hay ghen
Anh về gọi em chẳng được
Nhạc Sơn mưa ướt một ngày.
Cao Đa Minh,
Lào Cai, 19-7-2011
Sửa lần cuối: