tuanhungvr
VIET NAM REGISTER
Giữa mưa nắng xốn xang
Lòng tôi sao vô tận
Em đến mang lửa rực
Sưởi ấm trái tim tôi.
Những cơn gió bồi hồi
Se lòng tôi lạnh ngắt
Em đến như tia nắng
Rọi cõi lòng cô đơn.
Nồng ấm và yêu thương
Như bầu trời trong vắt
Xin làm mặt trời lặng
Để mãi mãi bên em.
Như tia nắng hồn nhiên
Như ánh dương ngày mới
Như cơn gió nhẹ thổi
Ùa lấy giấc mơ tôi.
Nếu một lần được ước
Xin được mãi bên em
Dù bao nhiêu cản bước
Dù bao điều khó khăn.
Xin hãy nuôi tình yêu
Trong tâm hồn nhỏ bé
Và để tôi mãi nhận
Em là niềm tin tôi!
Sửa lần cuối: