tuanhungvr " dành cho người yêu thơ "

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
"Trong tình yêu có muôn vàn những điều kỳ diệu, và trong muôn vàn những điều kỳ diệu có tình yêu"

***** ----- *****


Các bạn à, tình yêu là như vậy đấy. Mặc dù biết rất nhiều những bài thơ hay, những bài hát hay, những câu chuyện hay nói về tình yêu, nhưng một tình yêu thật sự chân thành thì các bạn đã bao giờ được nếm trải…thật hạnh phúc cho những người “đang yêu và được yêu”
Sau đây là những bài thơ hay nhất mà mình sưu tầm được từ các nhà thơ kiệt xuất như Xuân Diệu, Puskin,…
xin gửi tặng đến các bạn yêu thơ.Mình lập topic này từ nay mong các bạn yêu thơ có thể đọc và post bài tại đây, tránh tình trạng có quá nhiều topic, nhiều đoạn thơ rất ngắn nhưng lập hẳn 1 topic sẽ làm loãng diễn đàn.
Mình mong mod quản lý box này cho phép pic của mình hoạt động.
xin các thần gió tha cho topic này. thân!


thuphap.gif


153613cda3vfa14o.gif


Cảm xúc

Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia xẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc,
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm;
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thẳm thấy luôn màu nói sẽ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng đọng.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
Trút thời gian trong một phút chơi vơi;
Ngắm phong cảnh giữa hai bè lá cỏ...

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?​


purpleroseborder.gif
 
Sửa lần cuối:

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.

ap_20090827034118173.jpg
 
Sửa lần cuối:

phamtrongdac

-»(‡ l £ØV€ ¥Øµ ‡ ) »-
bác hốt mấy cái này ở trang nào đấy
dùng cái này mà tán gái thì ngon nhể :>:h
 
Bác tiếp tục phát huy nhé !!! Con trai vĩnh bảo mình vốn nghệ sĩ mà........
Lãn mạng !!! Nhưng không bao giờ chìm đăm trong sự lãn mạn..............
Các bạn gái vĩnh bảo !!! Phải ra sức,ra sức giữ gì nha............................​
 

winter ivy

Member
Chủ nhật

Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió lừa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần

Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
Xa xôi

Ừ thôi, không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em sẽ không khi nào mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi​
 

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
Chiều
(Xuân Diệu)




Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
 

NiceDream

Active member
Một chút men, một phút thật với lòng mình (NiceDream)

Mùa đông trở lại trong cái lạnh đầu mùa se sắt
Em ngỡ ngàng trước bước đi vội vã của thời gian
Giật mình tỉnh dậy...thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man
Nào là Người đàn bà ngồi đan
Nào là Đêm mùa đông đường Hoàng Diệu
Những câu thơ Ý Nhi với từng cặp tương phản hai chiều
Hình như hợp với lòng em...
Hơn ai hết em mong mình có phép màu đẩy nhanh vòng quay Trái Đất
Để khoảng cách thời gian dần dần xa khuất
Để làm biến tan mọi khó khăn chồng chất
Mà chúng mình đã nhìn thấy ở phía xa
Và ... Anh...Em gặp nhau nơi cuối của con đường.
Nhưng em không phải bà tiên có đũa thần màu nhiệm
Thời gian cứ trôi qua như quy luật tuần hoàn
Còn em thì ngồi đếm...
Đêm nay em sẽ chỉ phải đếm đến ba mươi
Ngày mai sẽ là hai chín
Ngày kia hai tám
Anh đã ở thật gần...
Trái tim em rạo rực, nhưng
Em không giấu được nỗi băn khoăn
Đừng giận em anh nhé
Nếu ...
Hôm ấy...
Giữa sân bay đông đúc
Không có tiếng cười em
Đừng giận em anh nhé
Vì ...
Em đã...
Không dám ...
Nghe theo lời giục giã...
Của trái tim mình...
Trong giấc mơ bao đêm
Em đã hạnh phúc xốn xang trong bàn tay anh nắm chặt, trong nụ cười anh ấm áp
Rồi lại bất thần choàng dậy giữa đêm khuya...nuối tiếc!
Giờ đây, khi giấc mơ ấy đã sắp không còn là giấc mơ xa em vời vợi
Mà đã chân thật hơn, ngoan ngoãn cho bàn tay em nắm bắt
Thì em lại rụt rè...ngốc nghếch
Trong em bỗng vang lên câu thơ Hồ DZenh ngập ngừng
" Đời chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau...lơ lửng... với nghìn xưa..."
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé...
 

Nho_QueHuong

New member
bài thơ hay quá . thanks cho em cái ,hjx tự nhiên mềnh lại yêu thơ:cool:

Em Hà nhà mềnh cũng yêu thơ hihi anh em mình lập hội thơ văn đi anh em ui:cool:
 

Nho_QueHuong

New member
Nếu !
Nhận được thư em lúc nhá nhem
Nửa mừng nửa tủi bóc ra xem
Trong thư em viết tròn 7 chữ
Anh ơi ngày mai họ cưới em

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát cạn nước biển đông
Mò cua bắt cá mang về nhậu
Quên hết trên đời sự bất công

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về nơi ấy tận cuối sông
Ngăn dòng sông lại không cho chẩy
Để kẻ sang sông khỏi vượt dòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luyện lại thế võ công
Cua đá xông phi đi nhà sác
Để kẻ anh yêu không phụ lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mài sẵn con dao nhọn
Mượn tạm chồng em 1 cỗ lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ hết lông
Lửa luộc lửa rim đem lên cúng
Cầu chúc cho em sớm bỏ chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về sẻo .... đáp suống sông
Cá rô cá diếc thi nhau rỉa
Em ở chên bờ có tiếc không

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là song
Vợ anh không đẹp không duyên dáng
Nhưng đẹp hơn em 1 tấm lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Em đừng tưởng bở thế là song
Sau này thằng con trai anh lớn
Quyết lấy con em để trả thù

hehehe lão tuanhungvr vo te cho ta cái:cool:
Em đừng tu
 
Sửa lần cuối:

winter ivy

Member
Người Con Gái Đến Với Đời Anh Sau Em

Người con gái đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc - khổ đau từng góp nhặt chúng mình !

Người con gái đến với đời anh sau em
Chắc có một tình yêu mãnh liệt
Vì thế tiếng sét ái tình
Mới nổ ra phá vỡ vùng trời kỉ niệm

Anh của em ơi !
Em biết không thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn và mắt anh sâu thẳm
Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp

Không đâu lời anh oán trách
Dù anh ra đi, mang của em hạnh phúc theo mình
Chúc hy vọng vỡ tan tành đau nhức
Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm

Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
Đừng làm đau khổ người con gái đến với anh sau em ..​
 

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
XIN LỖI


Anh thương em, em đừng dỗi
em giận, em ghét, tối anh ngủ sao đây
hãy bỏ qua cho anh dẫu lúc này
anh không gặp em nói lời xin lỗi

Anh có lỗi nghĩa là anh mắc tội
nghĩa là anh tự hối hận riêng anh
nhưng trong hư là cái tấm chân thành
tự đáy lòng yêu anh viết thành câu xin lỗi

Anh vẫn mãi ngu ngơ
vô tư đâu bít mình có lỗi
anh chỉ đứng trơ bên người lặng lẽ
anh chưa xin lỗi tim héo mấy ngày rồi

em đừng nói em không giận em nhé
ánh mắt em anh nghe rõ từng lời
đến tận con tim nghe lòng mình bối rối
em âm thầm anh chẳng bói cũng ra

anh_vì anh không còn vô tư nữa
những gì trong anh không phải của ngày xưa
vì thế cái lỗi lòng anh đang mắc phải
là bởi anh đã tương tư bao bữa nay rùi....

1.jpg
 
Sửa lần cuối:

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
Làm sao ngăn được bóng người yêu
bất chợt trong tim một buổi chiều
một chút thương thương chìm tĩnh lặng
thêm nhiều nhớ nhớ gọi cô liêu
hoàng hôn buôn xuống niềm xao xuyến
đêm tối dần về nỗi quạnh hiu
vài giọt lệ lăn dài khoé mắt
thế là ta đã biết mình yêu .


55256199-1254708428-anh-hay-ngu-di-3.jpg
 

luutieuthu

Member
em biết rằng rồi mình sẽ chia tay,
Dù đơn giản, nhẹ nhàng hay sửng sốt.
Cũng xin anh được một lần bất chợt,
Bất chợt buồn bất chợt yêu em.

Ta xa nhau ngày tháng mong manh,
Tình yêu đầu tưởng chừng không ước được...
Nhưng em sẽ trở về em ngày trước,
Thanh thản nhẹ nhàng trong cả bước đi.

Mình xa nhau anh sẽ ước điều gì?
em cũng sẽ tặng anh thêm một điều ước,
em đánh đổi những gì em có được,
Dể nhẹ nhàng thanh thản sống không anh.
 

langtudatinh_hp

New member
LÃNG TỬ SẦU


Lãng tử cô đơn lãng tử sầu
Người tình khuất lối biết nơi đâu
Đêm đêm sầu rượu người có thấu
Hồn về chung lối hãy một đêm

Lãng tử cô đơn lãng tử thèm
Gặp tình xa khuất hãy một hôm
Bao năm thương nhớ rượu thay cơm
Hồn ơi hồn biết sao không về

Lãng tử cô đơn lãng tử thề
Đời này lãng tử chỉ yêu em
Dẫu cho em khuất em êm đềm
Lãng tử cô đơn mãi vì em

Lãng tử cô đơn lãng tử đếm
Bao dòng thơ nhớ gửi về em
Một mai lãng tử tôi cũng êm
Bên người tình cũ dưới cửu tuyền.


*** lãng tử ***
 
Top