tuanhungvr " dành cho người yêu thơ "

chuộtvàng

New member
Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
 
Trong giấc ngủ có em​

Đã có lần tôi vào tận giấc mơ
Tìm bằng được em giữa muôn vàn hư ảo
Và nỗi nhớ thì thầm như mách bảo
Tìm ra em...

Nhận ra em bằng ánh mắt thân quen
Bằng đôi môi ngập ngừng, em quay lưng thinh lặng
Gần bên em mang thương yêu trao tặng
Chỉ nhìn nhau...

Những vui buồn xin hãy để lại sau
Cho tôi được đưa em vào nỗi nhớ
Chỉ cho em từng vết tim rạn vỡ
Bởi yêu em...

Nếu có lần em vào tận giấc mơ
Xin em hãy cứ hững hờ như thế
Để yêu em cho dù là không thể
Giữ niềm tin...

P/S: Giờ này gấu đã ngủ chưa? Đêm nay chỉ mình anh và những dòng cảm xúc này... Anh cảm thấy rất cô đơn, và thấy mình ngày càng xa nhau quá... Nhưng không sao, em hãy đưa ra 1 quyết định nhé, anh sẽ không níu kéo em đâu... Và đến giờ anh vẫn yêu em, như ngày đầu mình quen biết... ~.~

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Do-Co-Hanh-Phuc-Nguyen-Vu/ZWZ9977A.html
 

chuộtvàng

New member
Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường

Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua

Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa

Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh.
 
Sửa lần cuối:

As.Roma

God Father BONANO..!!!
Nhớ một buổi xa vời
Người ngồi ngẫm nghĩ đời
Bên mành luồng gió thổi
Cạnh vách hạt mưa rơi
Bút mực còn e lệ
Tâm can chợt rã rời
Vi vu đâu tiếng sáo
Chán chẳng thốt nên lời.
 

dvhieu

Member
Nhớ một buổi xa vời
Người ngồi ngẫm nghĩ đời
Bên mành luồng gió thổi
Cạnh vách hạt mưa rơi
Bút mực còn e lệ
Tâm can chợt rã rời
Vi vu đâu tiếng sáo
Chán chẳng thốt nên lời.
Đang buồn, hoạ lại bài này của ku Sơn chơi. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đọc ngược lại nguyên tác thôi. :))

Chán thốt chẳng nên lời
Vi vu đâu sáo nổi
Lòng dạ cứ rối bời
Bút mực lệ tả tơi
Lách cách hạt rơi
Miên man làn gió thổi
Một mình ngẫm sự đời
Thương nhớ buổi xa xôi...
 

yooleegirl

Trưởng nhóm HĐH Sài Gòn
Nhịp thời gian xoay vòng chôn kí ức
Em vẫn đứng ôm tình xanh rạo rực
Anh đợi chờ
Giữa con đường lạc lối một vần thơ........
 

chuộtvàng

New member
SỐNG SỐNG SỐNG
Sống ko giận ko hờn ko oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hoà với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
---~---
Cuộc sống đầy khó khăn gian khổ
Đừng bận tâm cố sống bạn ơi
Mọi ưu phiền quên đi bạn hỡi
Mọi niềm vui nhớ lấy bạn ời.

Trong cuộc sống là vô vàng hi vọng
Nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa cơn dông
Nó sẵn sàng quật ai ko nghị lực
Nó cuốn đi những tưởng tượng trong lòng.

Trên bầu trời có vô vàng sao sáng
Những sao tàn sao lụi đã dần tan
Trong cuộc sống cũng có nhiều hi vọng
Hi vọng cần giữ mãi với thời gian.

Xin đừng đứng cho thời gian trôi mãi
Mà hãy làm cái gì đó thật hay
Xin đừng khóc khi đường đời vất vả
Mà hãy cười rồi cũng sẽ vượt qua
Xin đừng hát khi đời còn tươi đẹp
Mà hãy buồn vì chỉ thế thôi sao
Xin hãy ban cho đời muôn màu sắc
Để sống còn với sắc đẹp tương lai.

Chúng ta sống để xem thường thử thách
Để mà xem thử thách của chúng ta
Chúng ta sống để cho đời mơ ước
Để mà xem mơ ước có thật ko.

Nước có vì đâu há bởi hồ ?
Khi hồ chưa có nước nằm mô
Sông dài biển rộng thuyền lên xuống
Vực thẳm đồi cao sóng nhấp nhô
Nước bởi vì hồ nên ứ lại
Hồ ko có nước phải phơi khô
Đến khi hết nước thì ta thấy :
Đủ mặt trê tràu với diếc rô.

Dù đục dù trong
Con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp
Cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta ko tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ?
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Ko chỉ để dành cho một riêng ai.
 

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em

Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em

ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em


Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình

ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
 
Sửa lần cuối:

ILOVEYOU

New member
Mùa Thu đến tâm hồn tôi xao xuyến
Lá thu vàng trãi rộng khắp lối đi
Cho tình thơ lên tiếng gọi rù rì
Thay lời nói của trái tim bấy lâu im tiếng

Mùa Thu ấy giờ đây đã xuất hiện
Xoá nhoà đi những kỷ niệm đau buồn
Cho tim nàng rơi những chiếc lá đau thương
Và tưới mát cho con tim đà khô héo

Mùa Thu đến cho tình yêu thơ mộng
Không đau buồn , không tiếng khóc bi thương
Hết than van và nức nỡ đoạn trường
Không tuyệt vọng vì tình yêu phãn bội

Mưa thu xuống như nước mưa rửa tội
Cho những con người phãn bội với tình yêu
Và những hành trang đau khổ trăm chiều
Xẽ chãy xuống theo dòng sông định mệnh

Ðể mọi người không còn những ý tưong
Mưa thu rơi là tiếng nói u buồn
Cho tình đời hết những chuyện vấn vương
Và chào đón một tình yêu vừa chợt đến...
 
Sửa lần cuối:

hay_là_thôi

New member
Em về trong nắng xuân tươi,
Muôn hoa nở giữa nụ cười ngây thơ.
Tình xanh năm tháng anh chờ,
Qua bao bể hẹn, bến bờ riêng tư.
 

yooleegirl

Trưởng nhóm HĐH Sài Gòn
Trăng vào cõi mộng ngủ cùng thơ
Gío cuốn lang thang nỗi đợi chờ
Bụi cát hoang liêu mòn gót dại
Đường xa mải miết bước bơ vơ ...
 

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên

Em còn nhớ những góc phố không tên
Xao xác lá và ngạt ngào hoa sữa
Mùa thu ấy anh không còn nhớ nữa
Hai đứa mình chung bước dưới mưa khuya.
Chẳng phải chuyện tình lãng mạn của Sếch- pia
Nên hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Chỉ còn lại con đường vẹn nguyên hai sắc lá
Và hoa sữa thơm nhức nhối mỗi thu về

Hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng thật tái tê
Nhắc kỉ niệm mùa thu nào thuở trước
Con đường xưa có đôi mình chung bước
Theo thời gian vẫn xào xạc lá bay

Thu lại về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám vẫn xanh như màu mực
Ngoài trời khuya ngôi sao anh vẫn thức
Nhớ về em nhớ cả những mùa thu.
 

luutieuthu

Member
thmathu.jpg
 

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
Quán xưa đây nhạc xưa đây
Và mưa bay và mưa bay nhạt nhòa
Chiều mưa quán vắng hai ta
Khói sầu tôi thả chung trà em say
Chuyện xưa xa chuyện mai này
Chùng chình trong một buổi đầy vơi mưa.
 
Top