Vợ của Gió
New member
Ngõ xưa
Và đây là ngõ nhà em
Gió ngày xưa thổi êm đềm qua đây
Anh thường đứng đợi nơi này
Chờ em với những phút giây thánh thần
Tưởng như đã mấy ngàn năm
Anh đi ngàn dặm ,qua trăm phố nghèo...
Giờ em đã có người yêu
Chàng trai ấy chẳng thể nào biết anh
Ngõ xưa dâm bụt lên xanh,
Rêu phong phủ kín nơi anh đứng chờ.
Đâu đây gió thoảng hương đưa
Vườn yêu thủa ấy bây giờ ...vắng em
Và đây là ngõ nhà em
Gió ngày xưa thổi êm đềm qua đây
Anh thường đứng đợi nơi này
Chờ em với những phút giây thánh thần
Tưởng như đã mấy ngàn năm
Anh đi ngàn dặm ,qua trăm phố nghèo...
Giờ em đã có người yêu
Chàng trai ấy chẳng thể nào biết anh
Ngõ xưa dâm bụt lên xanh,
Rêu phong phủ kín nơi anh đứng chờ.
Đâu đây gió thoảng hương đưa
Vườn yêu thủa ấy bây giờ ...vắng em