dvhieu
Member
Trời cao rộng
Bốn phương bừng gió lộng
Khắp nhân gian nhựa sống tràn trề
Riêng mình ta cô đơn
Và khờ dại
Lắng nghe từ ngàn xưa níu lại
Tiếng bi ai
Hờn tủi
Ngẩn ngơ nhìn những ngày tháng hắt hiu
Nào hay hoa tàn hoa úa
Trăng úa trăng tàn
Hư hao ngày tháng cũ
Chơi vơi những đêm dài
Chênh vênh
Ngờ nghệch
...
Trăm năm cõi đời như giấc mộng
Ngàn năm sỏi đá hóa dại khờ!
Bốn phương bừng gió lộng
Khắp nhân gian nhựa sống tràn trề
Riêng mình ta cô đơn
Và khờ dại
Lắng nghe từ ngàn xưa níu lại
Tiếng bi ai
Hờn tủi
Ngẩn ngơ nhìn những ngày tháng hắt hiu
Nào hay hoa tàn hoa úa
Trăng úa trăng tàn
Hư hao ngày tháng cũ
Chơi vơi những đêm dài
Chênh vênh
Ngờ nghệch
...
Trăm năm cõi đời như giấc mộng
Ngàn năm sỏi đá hóa dại khờ!