Nhất Chi Mai
New member
Nhân Trung thu kề cập, chợt nhớ lại cái sự "ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm!"; nay Nhất Chi Mai xin mượn tạm một góc nhỏ, mở thi đàn Vọng Nguyệt lâu thân kính mời các huynh đệ tỉ muội cùng thả hồn thơ chờ ngày thu nguyệt viên mãn!
Để khai đàn, Nhất Chi Mai xin xướng lời trước.
Để khai đàn, Nhất Chi Mai xin xướng lời trước.
Chênh chếch trăng treo dáng thu ngời,
Mùa đến ôm sầu thả gió trôi.
Man mác hoa lòng xưa cố giữ,
Ngẩn ngơ hồn mộng cũ reo mời.
Khắp trời mây trắng rưng rưng nhớ,
Muôn nẻo trăng vàng lấp loé rơi.
Lùa khẽ qua song đêm quạnh vắng,
Tàn canh, ai trở giấc, ru đời?
Mùa đến ôm sầu thả gió trôi.
Man mác hoa lòng xưa cố giữ,
Ngẩn ngơ hồn mộng cũ reo mời.
Khắp trời mây trắng rưng rưng nhớ,
Muôn nẻo trăng vàng lấp loé rơi.
Lùa khẽ qua song đêm quạnh vắng,
Tàn canh, ai trở giấc, ru đời?
Sửa lần cuối: