Nguyễn Ngọc Phát - nhà thơ người Vĩnh Bảo

taodo

Trùm quậy phá VBC
1. Vài nét về tác giả:
1100601103446.jpg

Tác giả Nguyễn Ngọc Phát còn có bút danh khác là An Phát sinh năm 1950 tại Trung Am – Lý Học – Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

Tốt nghiệp Đại học cơ khí chế tạo tại Trung Quốc.

Đã từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Trường Sơn thuộc BTL 559 (1970 – 1976).

Hiện là chủ nhiệm CLB Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

Điện thoại: 0983.170.350

Tác phẩm:

- Tháng Giêng (Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2009

Có nhiều bài in trên báo chí Trung ương và đia phương.



2. Thi phẩm lục bát:





CHA TÔI



Cha tôi tìm vết thời gian

Tìm trong mưa gió gian nan những ngày

Thuở xa hạt thóc, đường cày

Rét đông cóng cả bàn tay, xá bừa



Oằn mình gánh nắng đồng trưa

Một vành nón đội mấy mùa nông sâu

Nắng thu đứng bóng hàng cau

Chín năm kháng chiến kể đâu đất trời



Thế rồi bão gió phận người

Nhớ năm cải cách một thời quê xa

Tháng năm… Cha - tuổi đã già.

Niềm vui ấm áp căn nhà điền viên



Cha như hạt lúa thảo hiền

Niềm yêu vẫn giữ trọn niềm tin yêu.





MƯA XUÂN



Tiếng mưa xuân nói những gì

Mà trong sâu thẳm dậy thì mắt ai

Tiếng xuân vi vút sớm mai

Gió xuân ngân tiếng sáo dài vọng vang



Tháng giêng ngọn gió lang thang

Đôi chim lảnh lót trên hàng mi cong

Trời như vành nón mênh mông

Nghe câu “Duyên phận…” phải lòng người ơi



Tháng Giêng xanh nõn chân trời

Nụ hôn ngọt lịm làn môi tự tình



Đêm vui vào hội sân đình

Giọt mưa gieo hạt trong lành hồn ta.

1100601103446.jpg




KHÔNG ĐỀ



Gió mềm dãi nắng trên đồng

Trời xanh ôm cả con sông quê mình

Xa xa nghe tiếng trống đình

Như hồn non nước thậm thình ngàn năm





TÌM LẠI DÒNG SÔNG



Kính tặng các anh chị cựu TNXP

đường Hồ Chí Minh 559 thời chống Mỹ cứu nước



Em đi tìm lại dòng sông

Để quên một thuở má hồng năm xưa

Má hồng năm nắng mười mưa

Em không tìm được héo dưa chợ chiều…



Dòng sông nói biết bao điều

Tháng năm cháy đỏ ráng chiều ta mong

Nhớ con sóng sắc cầu vồng

Bóng em dưới bóng mây lồng biếc xanh



Một thời em cách xa anh

Một thời ta vẫn chắt giành cho nhau…

Bây giờ nào bóng em đâu

Dòng sông vẫn chảy một màu nhớ thương







ĐỢI



Dùng dằng em chẳng muốn đi

Đợi anh bên ấy nói gì cùng em

Hôm nay trăng sáng bên thềm

Nhớ câu hát gọi để nên vợ chồng



Hai ta thèm một chữ cùng

Để trăng gọi gió ru nồng giấc mơ

Hai ta bên đợi bên chờ

Hoa xuân nở buổi cành tơ nõn nà



Nghe dồn nhịp đập sâu xa

Mùa xuân làm bến cho ta làm thuyền.


3100601103446.jpg


Nguyễn Ngọc Phát
 
Top