Thơ Bờm ......... cực hay! Mỗi ngày một bài...hay mà cười-cười mà hay.

viptinhyeu

New member

Những ai mang trái tim hồng
Mà chưa có chủ cứ xủ vào đây
Là trai thì tìm người iu
Là gái thì được làm hoa trên cành...
Thơ Bờm-kết bạn
Thằng bờm ngồi gốc cây sung
Chờ sung sung rụng chờ đào đào rơi
Tôi đây một đấng anh hào
Dọc ngang trời đất thế mà cô đơn.

Hic hic hic!

Kẻ cô đơn mang tấm chân tình
Một phen quyết chiến đi tìm người iu
Trời đất mênh mông bão gió bập bùng
Thôi vào mạng chat diễn đàn online

Đến VBC thấy chốn phong tình
Người đẹp nổ mắt cảnh đẹp nên thơ
Dừng tay viết mấy vần thơ
Xin được kết bạn dân làng quê tôi.

* * *

Rất mong:
Con tim ấp ủ bao ngày
Nay được ai đó mang về chơi chăng.!?
Tác giả: viptinhyeu

Ai có tác phẩm nào xin post lên để mọi người cùng thưởng thức nha.

 
Sửa lần cuối:
Top