ca rao

haohoa15101510

New member
:p:p:p:p:p:p:p:p

Ca rao 1
Đất lành chim đậu
Đất không lành đất nhậu chim luôn



Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời vô bếp cầm cung bắn gà

5 năm đi Đức em chờ
2 năm đi lính em lờ anh luôn

Ca rao 2
+ "Em nai vàng ngơ ngác
Quần chết bác ngựa săn".



+ Thấy người sang bắt quàng làm họ
Thấy người khó bỏ mặc đi luôn

+ Không tham lam không phải quan huyện
Không nhiều chuyện không phải….Việt Nam

+ Con vua thì lại làm vua
Con gái bác sĩ, trai cua để nhìn

+ Lên chùa thấy bụt muốn tu,
Về nhà ngó vợ, muốn xù em ngay

+ Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.

+ Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên

+ Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là cái ao

+ Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu…..đi dzìa

+ Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em

+ Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau

+ Uớc gì em hoá thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi

+ Má ơi đừng gả con xa
Gả con qua Úc, Canada được rồi

+ Hoa hồng thì phải có gai
Con gái thì phải phá thai đôi lần

+ Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

+ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

+ Cá không ăn muối cá ươn
Không có xe đẹp thôi đừng yêu em

+ Yêu anh mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi

+ Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc... nấu chung một nồi.

+ Cá không ăn muối cá ươn
không ăn iôt......tứ đời mày ngu

Ca rao 3
Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi dê nàng nàọ

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Còn em sao lại hơi chồng hổng quen.



Đi xa mới biết đường dài
Ở lâu nhà mướn gia tài càng haọ

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường.

Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp baỵ

Má ơi cứ gã con xa
Miễn sao chàng rể trong nhà nhiều đô($)

Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nàọ

Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Uổng công mai mốt lưng ong hổng còn.

Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám em ra bà già

Qua đình ngã nón trông đình
Nhìn em ăn mặc thùng thình thấy phê

Trông nhìn ông bụt hiền từ
Ngó em cái mặt ôi như bà chằng..

Trai làm nên tiền ra như nước
Gái đoan trang lấy thước ra đong

Đi đâu mà vội mà vàng
Cho thiếp theo để biết chàng ở đâu

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bàỵ

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơị

Đầu tôm nấu với canh bầu
Chồng chan, vợ ngó lắc đầu ham ăn....

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự om sòm

Qua cầu, ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp tốn dầu bấy nhiêu

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau

Của em thì vẫn của em
Của anh, em hứa sẽ xem như của mình

Chiều chiều ra đứng bờ sông
Thấy em quá hot muốn bồng đi luôn!

Làm chai cho đáng thân chai
Cưới năm bảy vợ, mười hai nàng hầu!

Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ rơi vào tên dê!

Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa cẳng kẻ phàm rửa c…..hân


Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chê vợ gõ lên đầu.. đánh boong

Thuơng chồng nắng sớm mưa chiều
Em ăn hàng chợ ít nhiều đỡ cơm

Biết chồng muốn có vợ hai
Em về mua sẵn quan tài chờ anh

Một chồng hổng đủ tiền tiêu
10 chồng góp lại ...sáng chiều shoping

Hôm nay nhân vợ đi xa
Còn cô em vợ, vê ra khỏi chuồng !

Chàng ơi chàng ở đừng về
Chồng em nghỉ phép thăm quê cả tuần !


Chiều chiều em đứng em trông
Thấy bà bán phở mà không có .......tiền

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con cũng theo .......trai

Những người thắt đáy lưng ong
Có thon đến mấy lấy chồng mất eo

Đàn bà tốt tóc thì sang
Đàn ông tốt tóc thì mang wig vào

Hỡi người cờ bạc say mê
Biết đâu trúng được số đề thì sao?

Làm người có miệng có môi
Khi buồn hút thuốc, khi vui rượu chè



:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>
 
Top